[ Thơ ] - Sương vs Nắng
[ 2009-08-02 00:20:22 | Tác giả: bvl91 ]
Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Từ mênh mông tia Nắng bình thường
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh :smile033_:
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
Thì vì sương mà nắng bớt long lanh
Từ trong suốt mà làm lên tha thiết
Mang nửa thời từ kỉ niệm xa xăm :">
Anh là nắng với sắc trời bất diệt
Về đọng lòng hạt sương nhỏ mong manh
Em cần anh như biển xanh cần sóng
Có mặt biển nào thiếu sóng được đâu anh?
Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Em yêu anh bởi vì anh la nắng
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
Đồng Sa Băng
Portable Tales of Monkey Island: Launch of the Screaming Narwhal Review
Anh đưa em về cõi chết !
Chơi thử Rambo Lùn trước khi mở cửa tại Việt Nam !!!
Duke Nukem - Caribbean Life's a Beach
Forex Hitter Ver 1.0.0
Code vCard Pro 3.1 của loinhanguidentraitim.com
WinRar 100% Đã đăng kÝ & Việt hoá
[T.Ngắn] - 48 giờ yêu nhau
Share Forum VBB_3.7.4 Full Mod ! Cool - New
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Từ mênh mông tia Nắng bình thường
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh :smile033_:
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
Thì vì sương mà nắng bớt long lanh
Từ trong suốt mà làm lên tha thiết
Mang nửa thời từ kỉ niệm xa xăm :">
Anh là nắng với sắc trời bất diệt
Về đọng lòng hạt sương nhỏ mong manh
Em cần anh như biển xanh cần sóng
Có mặt biển nào thiếu sóng được đâu anh?
Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Em yêu anh bởi vì anh la nắng
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

