Bài Thơ : Lạ Không
[ 2009-08-02 00:20:22 | Tác giả: bvl91 ]
Yêu người chi, cho sầu bi?
Thương trăm , nhớ triệu, tình chi lạ lùng
Yêu người chi rồi nhớ nhung
Ra vào ngơ ngẩn, ai cùng sẻ chia ?
Ai thèm chia, trông Em kia !
Tương tư ngơ ngẩn, đèn khuya hao dầu
Đừng yêu! Em nhé! Nhức đầu!
Người ta tán tỉnh ngọt ngào đừng tin
Tình yêu có thế mà thôi
Nhớ thương , thương nhớ trăm lần như không
Yêu người mình mãi ngóng chong
Vào ngơ ra ngẩn không ai nhớ mình
Nhớ ai , ai nhớ tới mình
Mình thương mình nhớ chỉ mình nhớ thương
Tình yêu ôi thật lạ thường
Người thương hông chịu tìm đường đắng cay
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
Cười rung rốn
Tôi Tưởng Là
Cái tội ăn trộm
Tập hợp mẫu tin Offline vui của Yahoo Messenger!
Thủ thuật máy tính số 24 (Thứ hai 4-07-2008)
Wine 1.1.21 - Chạy các ứng dụng của Windows trên Linux
Virtual Aquarium
Windows 7 RTM 7600.16385 Untouched ISO x86/x64 - MSDN/TechNet
Arles Image Web Page Creator 8.1.2
RegVac Registry Cleaner 5.01.24 - bộ công cụ don dẹp,registry,các mục không cần thiết...
Thương trăm , nhớ triệu, tình chi lạ lùng
Yêu người chi rồi nhớ nhung
Ra vào ngơ ngẩn, ai cùng sẻ chia ?
Ai thèm chia, trông Em kia !
Tương tư ngơ ngẩn, đèn khuya hao dầu
Đừng yêu! Em nhé! Nhức đầu!
Người ta tán tỉnh ngọt ngào đừng tin
Tình yêu có thế mà thôi
Nhớ thương , thương nhớ trăm lần như không
Yêu người mình mãi ngóng chong
Vào ngơ ra ngẩn không ai nhớ mình
Nhớ ai , ai nhớ tới mình
Mình thương mình nhớ chỉ mình nhớ thương
Tình yêu ôi thật lạ thường
Người thương hông chịu tìm đường đắng cay
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

