Thơ Vui - thơ vui
[ 2009-07-11 05:33:11 | Tác giả: bvl91 ]
Bài 1:
Trời mưa gió thổi ào ào
Ngồi trong quán Net chơi Cross fire
Một chú sau tường bé tí xíu
Đoàng một cái headshort thế là die.
_______________________________
Bài 2:
Anh yêu em lắm
Vì em lúc nào cũng tươi tắn
Mặc dù anh biết em hơi mắn
Nhưng anh vẫn yêu em nhiều lắm
_______________________________
Bài 3:
Anh ngồi bờ hồ với em
Có con chó nó cứ đứng nhìn
Đến trưa nó vẫn ở đó
Anh tức quá,đi thôi mặc kệ em!
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
Người đàn ông với đôi mắt X-quang
Accessory Software Picture Organizer 5.1
Xin visa đi du học Anh khó hay dễ
Kayako SupportSuite 3.40.01 Keygen
Rapidshare AIO 2009
Phân phối giường ngủ thông minh
Người và ma
ArcSoft - AIO 2009
Bộ đồ ngủ mỏng nhất cho vợ iu
Ai ngờ sướng thế
Trời mưa gió thổi ào ào
Ngồi trong quán Net chơi Cross fire
Một chú sau tường bé tí xíu
Đoàng một cái headshort thế là die.
_______________________________
Bài 2:
Anh yêu em lắm
Vì em lúc nào cũng tươi tắn
Mặc dù anh biết em hơi mắn
Nhưng anh vẫn yêu em nhiều lắm
_______________________________
Bài 3:
Anh ngồi bờ hồ với em
Có con chó nó cứ đứng nhìn
Đến trưa nó vẫn ở đó
Anh tức quá,đi thôi mặc kệ em!
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.