[ Thơ ] - Tình Ca Không Tên
[ 2009-08-02 00:20:22 | Tác giả: bvl91 ]
Phút cuối cùng em chẳng nói được đâu
Chẳng thể nào nói được
Trái tim hồng sắp tan thành giọt nước
Thế là thôi biển lại đón em rồi
Ở ngoài kia đằng đông đã mỉm cười
Anh thức dậy thì em không còn nữa
Biển vỡ ra như lòng em đã vỡ
Sóng đớn đau cuộn dậy đón em vào
Hạnh phúc đớn đau là hạnh phúc ngọt ngào
Em xin nhận những gì đau đớn nhất
Để rồi lấy một tình yêu không mất
Gió lành ơi hôn hộ anh cho em
Anh biết rằng chẳng thể nói gì thêm
Lúc tất cả chỉ còn là vực mặn
Trước mắt em ánh bình minh vừa tắt
Mặt trời em sáng dưới đáy mồ sâu
Chẳng tượng đài nào nói hộ được em đâu
KHi trái tim anh còn chưa biết nói
Không ai đọc được nỗi đau nhức nhối
Tháng năm không xoa dịu vết thương lòng .
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
Windows XP SP3 Dark-Blue 2009 v9.6.21
Tạp chí t-Magazine 001 - (15.03.2009)
Những công dân mẫu mực
TuneUp Utilities 2009 8.0.3000.20 | 15.85 Mb
[English Study] - [Longman] Intelligent Business Intermediate CD-ROM
Aston Martin DBS Collection - Tiếp tục hình ô tô cực đỉnh
DLC Super Windows XP SP3-Mediacentrer Edition 2010 MultiBootable v3.4 DVD July 2009
Mười Bảy Tuổi
VnNewbies Magazine số 05 - 19/01/2009 (Tut & Tip Software)
Hướng Dẫn Làm Các Món Ngọt
Chẳng thể nào nói được
Trái tim hồng sắp tan thành giọt nước
Thế là thôi biển lại đón em rồi
Ở ngoài kia đằng đông đã mỉm cười
Anh thức dậy thì em không còn nữa
Biển vỡ ra như lòng em đã vỡ
Sóng đớn đau cuộn dậy đón em vào
Hạnh phúc đớn đau là hạnh phúc ngọt ngào
Em xin nhận những gì đau đớn nhất
Để rồi lấy một tình yêu không mất
Gió lành ơi hôn hộ anh cho em
Anh biết rằng chẳng thể nói gì thêm
Lúc tất cả chỉ còn là vực mặn
Trước mắt em ánh bình minh vừa tắt
Mặt trời em sáng dưới đáy mồ sâu
Chẳng tượng đài nào nói hộ được em đâu
KHi trái tim anh còn chưa biết nói
Không ai đọc được nỗi đau nhức nhối
Tháng năm không xoa dịu vết thương lòng .
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

