[ Thơ ] - LỜI THẦY
[ 2009-08-02 00:20:22 | Tác giả: bvl91 ]
Ngàn vì tinh tú trên cao
Hay vạn ánh sáng bao la giữa trời.
Cộng thêm hàng tỉ lá rơi
Làm sao sánh với lời thầy năm xưa.
Một đời giãi nắng dầm mưa
Một đời thức trắng vì chưa yên lòng.
Trồng cây thì phải trông coi
Trồng người thì phải roi mây đủ điều.
Một liều thuốc đắng tuy đau
Còn hơn năm tháng nuông chiều yêu thương.
Giờ đây tóc đã pha sương
Lời thầy năm ấy vấn vương trong lòng
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
Chết Ngàn Năm
Ebook Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan
Killing Floor Steam - ReVOLVeR
NONSTOP MAN DriverPack & Appz 2010
1 suy nghĩ vui, nhưng có lý :)
Con Lắc Lò Xo
Half Life 2 - Episode Two
Shop máy tính Tín Thành Đạt
Bộ 10 phần mềm Portable Part 3
Bad Crystal 2.5 - Sửa lỗi điểm chết màn hình LCD
Hay vạn ánh sáng bao la giữa trời.
Cộng thêm hàng tỉ lá rơi
Làm sao sánh với lời thầy năm xưa.
Một đời giãi nắng dầm mưa
Một đời thức trắng vì chưa yên lòng.
Trồng cây thì phải trông coi
Trồng người thì phải roi mây đủ điều.
Một liều thuốc đắng tuy đau
Còn hơn năm tháng nuông chiều yêu thương.
Giờ đây tóc đã pha sương
Lời thầy năm ấy vấn vương trong lòng
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
|
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

